Thánh Thi 8:1
Print
Lạy Chúa, Chúa của chúng con, Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao! Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!
Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời.
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu ghi-tít. Thi thiên của Đa-vít. Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất! Danh đó khiến trời cao ca ngợi Ngài.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center