Thánh Thi 69:3
Print
Con kêu van đến kiệt lực; Cổ họng con đã gần tắt tiếng; Mắt con đã đờ đẫn, Trong khi con trông đợi Ðức Chúa Trời của con đến cứu.
Tôi kêu cứu đến kiệt sức, Cổ họng tôi đau rát. Mắt tôi mòn mỏi Vì trông đợi Đức Chúa Trời tôi.
Tôi mệt mỏi vì kêu cứu; cổ họng tôi khan. Mắt tôi lòa vì trông đợi Ngài cứu tôi.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center