Thánh Thi 69:14
Print
Xin cứu con khỏi chốn bùn lầy; Xin đừng để con bị lún chìm xuống nữa; Xin giải cứu con khỏi những kẻ ghét con, Và khỏi những vùng nước sâu.
Xin cứu tôi khỏi vũng bùn, Xin đừng để tôi bị lún, Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi Và khỏi vùng nước sâu.
Xin rút tôi lên khỏi bùn lấm, đừng để tôi lún xuống. Xin hãy cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi và khỏi nước sâu.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center