Thánh Thi 58:11
Print
Bấy giờ người ta sẽ nói rằng, “Quả thật có phần thưởng cho người ngay lành; Quả thật có Ðức Chúa Trời, Đấng đoán xét thế gian.”
Người ta sẽ nói rằng: Chắc hẳn người công chính sẽ được thưởng, Chắc hẳn là có Đức Chúa Trời, Đấng phán xét trên đất.
Bấy giờ người ta sẽ nói, “Quả có phần thưởng cho kẻ làm điều ngay thẳng. Quả có Thượng Đế phân xử thế gian .”
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center