Thánh Thi 27:5
Print
Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong nơi Ngài ngự; Ngài sẽ giấu tôi trong nơi bí mật của đền tạm Ngài; Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá vững chắc.
Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài, Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài. Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.
Trong cơn nguy biến Ngài sẽ cho tôi chỗ trú ẩn an toàn. Ngài sẽ ẩn núp trong Lều Thánh của Ngài, mang tôi đến nơi an toàn của Ngài.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center