Dân Số 24:16
Print
Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời, Của người biết được ý tưởng của Ðức Chúa Trời, Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng, Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:
Người nghe được lời của Đức Chúa Trời, Nhận thức được cao kiến của Đấng Tối Cao, Thấy được khải tượng của Đức Chúa Trời, Dù người ngã, mắt người vẫn mở.
Đây là lời diễn thuyết của người nghe được lời phán của Thượng Đế. Ta biết rõ Đấng Chí Cao. Ta thấy một dị tượng của Đấng Toàn Năng, Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) © 2010 Bible League International