Font Size
Gióp 24:20
Dạ của mẹ nó sẽ quên nó; giòi bọ sẽ rúc rỉa thịt nó; Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa; Kẻ gian ác sẽ bị bẻ gãy như cây non gặp cơn bão tố.
Ước gì dạ mang chúng quên chúng đi, Thây chúng ngọt ngào cho dòi bọ, Không ai nhớ đến chúng nữa, Và tội ác gãy đổ như cây cối!
Mẹ chúng quên chúng, dòi bọ sẽ ăn thân xác chúng. Sẽ không ai nhớ chúng nữa, còn kẻ ác sẽ gãy vụn như cái que.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) © 2010 Bible League International